Ta chẳng còn ai

Sáng tác: HTH Studio

Thể loại: Nhạc Trẻ

Tone Am
Zoom 100%
1x
Ta chẳng còn Am ai F
Giữa đêm vắng C tanh G
Một mình ta Am say F
Lạc lối quanh C đây G

Giấc mơ trôi Am xa F
Bóng ai nhạt C nhòa G
Đêm dài thêm Am thôi F
Niềm đau khôn C nguôi. G

Ta chẳng còn Am ai F
Buồn không ngừng C lại G
Con tim lạc Am loài F
Giữa đêm tê C tái.

Nước mắt lăn F dài G
Trong đêm nhớ Em ai Am
Tình chôn dấu F kín G
Mình ta mãi Am tìm. F C G

Trăng khuya lẻ Am loi F
Ánh sao xa C vời G
Nỗi buồn cứ Am trôi F
Giữa đời chơi C vơi.

Ta chẳng còn Am ai
Chỉ còn mình F ta
Giấc mơ vụt C xa
Phía vô tận G xa.

Thảo luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *