Hồng trần như mộng

Sáng tác: Nhật Phong Lãng

Thể loại: Nhạc Trẻ

Tone F
Zoom 100%
1x
Hồng trần F kia tựa như giấc mộng phù Am du
Cuộc đời Bb ta tựa cơn mộng du thoáng F qua
Hỏi nhân Dm thế sao cứ mang lòng ghét Gm ganh
Được và C mất cuối đời cũng chẳng mang F theo.

Rồi một F mai ai cũng theo cát bụi mà Am thôi
Mà tại Bb sao mãi còn gieo thị phi trắng F đen
Đừng sân Dm si chỉ thêm chuốc ưu phiền đắng Gm cay
Lòng nhân C ái mới là hạnh phúc lâu F dài.

ĐK:
Đời thoáng Bb chốc sao còn gây quá nhiều hận F sầu
Mở rộng Am lòng cuộc đời này đẹp tươi biết Dm bao
Khi thế Gm gian vô thường kia còn bao oan Am trái
Hãy mỉm C cười lòng mình sẽ mãi an F vui.

Thảo luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hợp âm liên quan