Gieo mãi những nụ cười

Sáng tác: Phạm Minh Thành

Thể loại: Nhạc Trẻ

Tone G
Zoom 100%
1x
C Con tim tôi hân G hoan
Em Những hạnh phúc vô D hạn
Khi tôi nhìn C thấy ánh mắt bé G xíu
Em Những đôi môi xinh D yêu.

Mỉm cười vì C có đồ ăn mới G lạ
Em Tay cầm những món D quà
Tung tăng giữa C bầu trời xanh đầy G gió
Em Chẳng một gợn âu D lo.

ĐK:
Và từng ngày tôi C đi gieo những tiếng G cười
Từ bản làng xa Em xôi đến khắp muôn D nơi
Chỉ cần đàn em C thơ hạnh phúc rạng G ngời
Hành trình tôi Em đi sẽ chẳng nghỉ D ngơi
Gieo mãi những nụ C cười. G Em D

C G Em D

* Rồi một ngày tương C lai em bước giữa G đời
Nụ cười này em Em mang đến khắp muôn D nơi
Chỉ cần một ai C đó hạnh phúc rạng D ngời
Hành trình ta Em đi sẽ chẳng nghỉ D ngơi
Gieo mãi những nụ C cười. G Em D

Thảo luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *