Có ai cho tôi biết

Sáng tác: Bon Nguyễn

Thể loại: Nhạc Trẻ

Tone Am
Zoom 100%
1x
Lặng Am im trong góc tối chợt F nghe tim bối rối
Một C thoáng mơ hồ vây G quanh cuộc đời
Thời Am gian trôi tích tắc vụt F qua trong nháy mắt
Giật C mình nhìn lại tay trắng G tay.

Ôi bao ngày Am qua loay hoay mình F ta
Giữa thế G gian ôi u Am sầu
Con tim này hoang Am mang chẳng biết nơi F đâu bến bờ
G ai...? Có ai...?

ĐK:
Có ai Am cho tôi biết con F đường tôi đi
C điều tôi chọn là G đúng hay sai?
Giữa không Am gian tăm tối, tâm F hồn say men
Tôi C nuốt trôi đi bao tháng G năm hận thù.

Có ai Am cho tôi biết thiên F đường nơi đâu
Để C tôi với lấy chút ánh G sáng hy vọng
Phía chân Am mây tăm tối kia F bình minh lên
Trời C xanh mở G lối, tôi trở Am về.

Thảo luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hợp âm liên quan