Bóng tương tư
Sáng tác: Cung Minh Huân
Thể loại: Nhạc Trẻ
Phiên khúc
Gm Buổi sáng cà phê trong quán nhỏ
Eb Nắng về vừa đủ để tương F tư
Dm Ai qua cũng ngước nhìn Cm ngờ ngợ
Adim Em ở đâu rồi để D7 anh mơ
Gm Buổi sáng mưa về đau lòng nắng
Eb Mà nắng nằm G7 im trên môiCm người
Eb Những hạt nhớ F thương chưa tan Cm7 hết
Dm7 Tôi khuấy buồn tan vào thơ Gm tôi
Điệp khúc
Cm Em, xin hãy yêu anh Bb nhé
Gm Ngọn bút tình Cm yêu anh chẳng Eb mòn
Gm Để máu và F thơ anh vẫn Cm chảy
D Thành suối thành nguồn sông yêu Gm thương
Anh nhờ mưa viết tên em Cm đó
F Mưa cứ mưa Adim hoài đến thiênBb thu
Gm Những sợi mưa F bay từng sợi Cm nhỏ
Adim Hương rụng đầy trời bóng tương D tư
Gm Cho lá vàng thêm vàng chút Cm nữa
F Với thu còn lại tiếng chim Eb chiều
Gm Có người đang nhớ đi tìm Cm nhớ
Adim Rồi tự hỏi D mình có phải Gm yêu
Để kết
Cm Tiếng chiều rơi nhẹ trên Gm lá mỏng
Cm Từng sợi cà phê thấm xuân Gm thì
Eb Giọt đắng cả đời tôi còn Adim nóng
Adim Mà buồn lơ D lửng đọng trên Gm mi
*******
Eb Giọt đắng cả đời tôi còn Adim nóng
Adim Mà buồn lơ D lửng đọng trên Gm mi
Gm Buổi sáng cà phê trong quán nhỏ
Eb Nắng về vừa đủ để tương F tư
Dm Ai qua cũng ngước nhìn Cm ngờ ngợ
Adim Em ở đâu rồi để D7 anh mơ
Gm Buổi sáng mưa về đau lòng nắng
Eb Mà nắng nằm G7 im trên môiCm người
Eb Những hạt nhớ F thương chưa tan Cm7 hết
Dm7 Tôi khuấy buồn tan vào thơ Gm tôi
Điệp khúc
Cm Em, xin hãy yêu anh Bb nhé
Gm Ngọn bút tình Cm yêu anh chẳng Eb mòn
Gm Để máu và F thơ anh vẫn Cm chảy
D Thành suối thành nguồn sông yêu Gm thương
Anh nhờ mưa viết tên em Cm đó
F Mưa cứ mưa Adim hoài đến thiênBb thu
Gm Những sợi mưa F bay từng sợi Cm nhỏ
Adim Hương rụng đầy trời bóng tương D tư
Gm Cho lá vàng thêm vàng chút Cm nữa
F Với thu còn lại tiếng chim Eb chiều
Gm Có người đang nhớ đi tìm Cm nhớ
Adim Rồi tự hỏi D mình có phải Gm yêu
Để kết
Cm Tiếng chiều rơi nhẹ trên Gm lá mỏng
Cm Từng sợi cà phê thấm xuân Gm thì
Eb Giọt đắng cả đời tôi còn Adim nóng
Adim Mà buồn lơ D lửng đọng trên Gm mi
*******
Eb Giọt đắng cả đời tôi còn Adim nóng
Adim Mà buồn lơ D lửng đọng trên Gm mi
Thảo luận