Bầu trời và đại dương

Sáng tác: Nguyễn Minh Cường

Thể loại: Nhạc Trẻ

Tone C
Zoom 100%
1x
C Ngày trôi đi nhanh quá G lòng chẳng muốn cách xa
Chờ Am đợi nơi ngã ba, Em phố không đèn
F Lập lờ ven bóng tối, có C đôi mắt đen ướt nhèm
Dm Giữa màn đêm, G giữa mùa đông.

F Từng dòng là ký ức G những gì tuyệt vời nhất
Em Của một thời thanh xuân đã cùng Am nhau đi chung quãng đường
F Giờ từng người mỗi hướng Dm bầu trời và đại dương
Mãi đứng song E7 song.

Trời làm F mưa, mưa cứ rơi trên dòng Em7 sông
Mà sông thì cứ nỡ Dm lòng, cuốn G trôi đi nỗi vấn C vương
Nhiều con Dm sông tuôn ra đại G dương
Là bao Em nhiêu giọt nước mắt Am buồn
Của một F người vẫn E7 thương chẳng thể Am buông.

Thảo luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *