Áo cũ đơn côi

Sáng tác: Phan Việt

Thể loại: Nhạc Trẻ

Tone Am
Zoom 100%
1x
Đến cuối F cùng người em chọn không phải G anh
Tháng năm Em qua cũng chỉ là em miễn Am cưỡng
Thật tâm F em chưa bao giờ động G lòng
Xem cố gắng của Em anh lâu nay chỉ bằng Am không.

Buổi chiều hôm F ấy nhận tin sét đánh ngang G tai
Em buông lời Em nói chúng ta phải dừng Am lại
Em cần một F người lo cho em cả tương G lai
Tim anh chết Em lặng vỡ ra làm Am hai

ĐK:
Ở nơi đâu bán niềm F vui làm ơn chỉ dùm tôi G với
Bao nhiêu tôi cũng Am đánh đổi để mua một Am phần
Vì cuộc đời tôi F đã dư thừa mùi đau và vị G đắng
Chẳng còn Em gì để mất nữa Am rồi.

Vừa mới hôm qua bên F nhau còn nắm tay còn nói yêu G
Hôm nay người Em ta thay lòng nhanh Am quá
Vội mặc áo F mới vứt chiếc áo cũ đơn G côi
Giờ anh mới Em thấu được tình đời bạc như Am vôi.

Thảo luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *