Ngộ nhận mình mạnh mẽ

Sáng tác: Thiên Tú

Ca sĩ: Thiên Tú, Oanh Tạ

Thể loại: Nhạc Trẻ

Thiên Tú
Cm
Oanh Tạ
Fm
Tone Am
Zoom 100%
1x
Intro: AmG-FGC-DmAmEm-GEmAm

Am Nhiều lần hỏi lòng liệu thế Dm gian công bằng không?
G Là một người đàn ông sao phải C che những giọt nước mắt
Am Phàm là người trần đều sẽ Dm mang những khổ đau
Chẳng G cần ngại ngùng cứ khóc cho nhẹ Am lòng

Dm Cuộc đời này như con nước Am mình chỉ là bèo trôi
G Tiền bạc là phù du sau cùng E7 ai cũng phải nhắm mắt

Thời gian Am lấy đi tuổi thanh xuân khi tháng G năm cứ vô tình trôi đi
Bàn F tay chơi với giữ G sao níu sao C được tuổi xuân
Dm Chuyện một người đàn ông đã dặn Am lòng phải thật cứng rắn
F sao trong đêm cô Em phòng lệ tuôn Am rơi

Dù cay Am đắng không lời thở than chôn dấu G sâu bên trong tiềm thức
Một F mình chịu đựng nỗi G đau chẳng ai hỏi C han sẻ chia
Dm Rồi dần dần thành quen ngộ nhận rằng Am mình thật mạnh mẽ
Mọi có G khăn gian lao trong Em đời hoá hư Am không

Thảo luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *