Về lại hư không
Nếu một Am ngày...em chẳng muốn hờn E ghen
Là lúc C đó...em quên rồi tất Am cả!
Trong quá F khứ không còn gì vay Am trả
Thì tương Dm lai đôi ngã biệt ly Am sầu.
Nếu một Am ngày mọi thứ vuột tay E nhau
Cả phút luyến lưu quay cuồng ân E7 ái...
Bụi thời Dm gian vệt tình thôi đọng E lại
Là lúc em E7 bỏ hoang dại riêng Am mình.
Đến một ngày... tim trống Dm rỗng lặng E thinh
Trong ánh Dm mắt bóng hình anh biến [Dm mất
Là anh F biết lửa lòng em đã Am tắt
Mỗi ưu E phiền cuồn cuộn đốt thương Am đau.
Nếu một ngày mình không thuộc về Am nhau
Mọi hoài E nghi sẽ cúi đầu quay C bước
Ân tình F xưa...mũi tên ai bắn E ngược..?
Khiến thơ tình nguội lạnh đến vô C tri.
Thôi tạ Am từ ngày tháng cũ xa E xôi
Để anh đi... tìm vần thơ gió C mát
Sóng trùng Dm khơi... bến đời xô xào E xạc
Rướn ánh E chiều đuổi bắt níu hoàng Am hôn....!
Là lúc C đó...em quên rồi tất Am cả!
Trong quá F khứ không còn gì vay Am trả
Thì tương Dm lai đôi ngã biệt ly Am sầu.
Nếu một Am ngày mọi thứ vuột tay E nhau
Cả phút luyến lưu quay cuồng ân E7 ái...
Bụi thời Dm gian vệt tình thôi đọng E lại
Là lúc em E7 bỏ hoang dại riêng Am mình.
Đến một ngày... tim trống Dm rỗng lặng E thinh
Trong ánh Dm mắt bóng hình anh biến [Dm mất
Là anh F biết lửa lòng em đã Am tắt
Mỗi ưu E phiền cuồn cuộn đốt thương Am đau.
Nếu một ngày mình không thuộc về Am nhau
Mọi hoài E nghi sẽ cúi đầu quay C bước
Ân tình F xưa...mũi tên ai bắn E ngược..?
Khiến thơ tình nguội lạnh đến vô C tri.
Thôi tạ Am từ ngày tháng cũ xa E xôi
Để anh đi... tìm vần thơ gió C mát
Sóng trùng Dm khơi... bến đời xô xào E xạc
Rướn ánh E chiều đuổi bắt níu hoàng Am hôn....!
Thảo luận